“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Xin chào quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên chiều Thứ Bảy ngày 17/5/2025, thời điểm đúng 3 tuần lễ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô được cử hành Lễ An táng cùng được mai táng.
Em xin lợi dụng ngay thời điểm sau đúng 3 tuần này để bắt đầu phổ biến loạt bài tường trình của em về cuộc hành trình đột xuất Hành hương Năm Thánh Lữ hành Hy Vọng Tống cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo Hoàng Phanxicô và Lêo XIV. Vì chính Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã thật sự là nguyên động lực cho chuyến hành trình lịch sử có thể nói là vô tiền khoáng hậu này.
Vậy, để tôn kính ngài và xin ngài tiếp tục chuyển cầu cho ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của TĐCTT chúng ta trong "thời điểm thương xót" như ngài cảm nhận và theo tinh thần cùng đường hướng mục vụ thương xót của ngài, chúng ta cùng nhau theo dõi bài tường trình đầu tiên về chính ngài ở cái link sau đây: Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Viếng xác và An táng (25-26/4).
em tĩnh
THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU
